Chùm thơ

04:06, 02/06/2022
Lời giới thiệu:
Đà Lạt từ lâu được bạn bè trong và ngoài nước dành tình cảm rất đặc biệt, nhất là giới văn nghệ sĩ; nơi chưa đến đã thương, chưa đi đã thấy nhớ! Chính vậy, lưu lại Đà Lạt dù vài ngày, hay chỉ một “khoảnh khắc” thôi cũng đủ để các thi sĩ cảm hứng dệt nên những ý thơ, những bài thơ sâu lắng. Khám phá, sáng tạo văn học nghệ thuật (VHNT), nói chung, thơ nói riêng không phải cứ đi nhiều, ghi chép nhiều, mà có khi là sự bắt gặp tình cờ, bất chợt; cái chính là từ cảm nhận, chắt lọc để “chuyển hóa” thành thơ! 15 văn nghệ sĩ Hội VHNT tỉnh Hải Dương dự Trại Sáng tác tại Đà Lạt từ ngày 16-30/5/2022. Dù thời gian ngắn, nhưng với cái nhìn đa cảm và tình yêu dành cho Đà Lạt, đã sáng tác 67 tác phẩm các thể loại: 32 bức tranh, 15 ảnh nghệ thuật, 7 ca khúc, hơn 10 bài thơ, truyện ngắn, kịch bản sân khấu, lý luận phê bình văn học, 5 chương tiểu thuyết, 3 quy hoạch và các bài viết về kiến trúc... Đặc biệt, gần 1/2 số tác phẩm sáng tác về Đà Lạt. Lâm Đồng cuối tuần giới thiệu một số bài thơ của các văn nghệ sĩ tỉnh Hải Dương tại Trại lần này. 
 
T.D.H
 
Mắt gỗ
 
Trên tấm gỗ vuông phẳng lặng
Hiện ra cơ man những đôi mắt đời
Đủ nỗi niềm và muôn hình trạng
Lim dim, mơ màng, trợn trụa, dối gian
 
Có đôi mắt trẻ thơ vừa biết khóc
Trong veo ngấn nước đón chờ
Có đôi mắt thanh xuân mơ mộng
Xanh một màu hy vọng ước mơ
 
Có đôi mắt đục màu cùi nhãn
Lơ mơ đắng đót cuộc đời
Ngấm và thấm đắm vào thớ gỗ
Khắc bằng tiếng thở dài suốt những đêm vơi
 
Chập chờn, mông lung lượn lờ quanh tấm gỗ
Vòng xoay đen trắng nhạt nhòa
Đen và trắng! Thẳng và cong! Mịt mờ và rõ nét!
Bao gương mặt đời quanh ta.
 
TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN
 
 
 
Cô đơn và hạnh phúc
 
Mộng mơ thành phố tình yêu
Ở đâu cũng gặp rất nhiều lứa đôi
Lạ chưa? Còn sót một nơi
Cây thông lẻ bóng góc trời cô đơn
 
Một vùng non cỏ hương thơm
Chơ vơ đợi ánh hoàng hôn đượm buồn
Từng qua chớp bể mưa nguồn
Vươn lên dáng đứng giữa muôn hình hài
 
Bóng in hồ nước ban mai
Hồng đồi cỏ, dải tuyết dài bông lau
Đất trời nhích lại gần nhau
Bức tranh thuỷ mặc đượm màu cao nguyên
 
Ngàn hoa lướt khướt môi mềm
Chân trời góc bể thề nguyền mai sau
Cô đơn cây đứng dãi dầu
Che cho đôi lứa bên nhau tự tình.
 
PHẠM ÁNH SAO
 
 
 
Khoảnh khắc Đà Lạt
 
Hồ Xuân Hương soi bóng nàng thơ
Hoa thắm sắc nhẹ đưa lời mơ mộng
Đà Lạt đón đưa bao trưa hè rát bỏng
Mắt môi cười mang trái ngọt ruộng đồng.
 
Mỗi sáng xuân về mang chút mưa bông
Thả hương nồng chiều nắng vàng run rẩy
Vi vút thông reo đêm dài mòn mỏi
Mimoza bạc màu mặn chát hư không.
 
Dã quỳ, hồng hoa hương quyện thơm nồng
Mây trắng trời trong mỏng tang giọt nắng
Nhịp sống thả mình không gian tĩnh lặng
Đà Lạt thanh tao giữa muôn sắc hoa bay.
 
NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN