Những con chữ...
thoát thai từ ý tưởng
từ những va đập cuộc sống
từ những giằng xé nội tâm...
Rạo rực trên những trang viết đời tôi
Vụt sáng!
***
Trên cánh đồng chữ nghĩa
những ngôn từ reo vui
lấp lánh những luống cày...
Trên cánh đồng truyền thông đa phương tiện hôm nay
Em có biết?
những cung đường chúng tôi đi qua
gian khổ có thừa
gai nhọn, mồ hôi và nước mắt
cám dỗ, hiểm nguy đang rập rình trước mặt...
Những cạm bẫy tên miền...
nhưng nào có hề chi!
***
Nghề báo chúng tôi...
dài như những chuyến đi
Theo tiếng gọi
bất luận đời mưa - nắng
Lấy “Bút sắc - Tâm sáng - Lòng trong” làm vũ khí
Những cuộc hành quân không ngơi nghỉ bao giờ!
***
Trên cánh đồng báo chí thời 4.0
đẹp như một bài thơ
Lấp lánh những nụ cười... Tỏa nắng!
LÊ ĐÌNH TRỌNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin