Nhớ thương Khắc Dũng

09:01, 21/01/2016

Ngày giáp tết trong rộn ràng phố núi/ Có ai nghe "khắc khoải tiếng còi tàu"/ Khắc Dũng ơi, giữa cuộc đời trắc trở/ Bọn chúng mình như "rong rêu tìm nhau"

Viết thay những người bạn phố núi trong ngày tiễn đưa KD về nơi an nghỉ cuối cùng 19/1/2016
 
Ngày giáp tết trong rộn ràng phố núi
Có ai nghe “khắc khoải tiếng còi tàu”
Khắc Dũng ơi, giữa cuộc đời trắc trở
Bọn chúng mình như “rong rêu tìm nhau”
 
Anh đã sống như “đại ngàn độ lượng”
Ôm đời vào “những nhân vật của tôi”
Dù cuộc đời chỉ “phù du trần thế”
Anh ra đi “nửa bài ký”(*) rã rời...
 
Thương nhớ quá “Vạn lý nơi đầu sóng”
Dũng đã lênh đênh sống giữa biển xanh
“Nam Tây nguyên với những điều kỳ thú”
Mãi vẫn còn trong “tiếng vọng vô thanh”
 
Ôi “bất ngờ từ đá kêu” sầu thảm
“Tiếng lá thở dài”, trời Đạ Tẻh buồn thêm
“Gió se lạnh cho sương bạc đầu núi”
Dũng âm thầm làm “huyền thoại của đêm”
 
Người ở lại lòng vẫn hoài thương nhớ
Người thầy, người anh, người bạn chân tình
Sống hảo hán, tài hoa cùng chén rượu
Và tiếng đàn, giọng hát mãi đinh ninh...
 
 “...” những tác phẩm của Khắc Dũng
(*) Dũng mất khi đang viết dở một bài ký
 
Nguyễn Thánh Ngã