Những người lính / Nằm trong lòng đất / Mấy chục năm rồi / Vẫn hát bản tình ca / Nơi các anh nằm / Đất đã trổ hoa / Màu hoa đỏ / Cháy lòng ta sớm tối
Những người lính
Nằm trong lòng đất
Mấy chục năm rồi
Vẫn hát bản tình ca
Nơi các anh nằm
Đất đã trổ hoa
Màu hoa đỏ
Cháy lòng ta sớm tối
Bưng bát cơm ăn
Lòng ta tự hỏi
Đã làm gì
Để khỏi tội với vong linh!
Đất nước mình
Đang độ hồi sinh
Thương nhớ lắm
Nghĩa tình sâu nặng lắm
Từng giọt máu
Nhuộm lá cờ đỏ thắm
Hiên ngang bay
Trên xanh thẳm bầu trời!
Các chị, các anh ơi!
Cả dân tộc đang tiếp lời anh hát
Bản tình ca, bất diệt - mùa xuân.
Đà Lạt, 10/2015
PHẠM VŨ