Điều không thể khác

02:02, 02/02/2016

Rồi cuối cùng giông tố cũng tan/Cơn siêu bão thành áp thấp nhiệt đới/Gió xua mây cho nắng trời chói lọi/Trả lại sắc màu tươi rói đồng hoa!

Rồi cuối cùng giông tố cũng tan
Cơn siêu bão thành áp thấp nhiệt đới
Gió xua mây cho nắng trời chói lọi
Trả lại sắc màu tươi rói đồng hoa!
 
Đã gần hơn những khoảng cách xa
Chẳng còn cách ngăn núi cao biển rộng
Sự đối nghịch trong niềm tin khát vọng
Giằng xé tâm tư mỗi một con người
 
Thấy giờ đây nỗi đau khổ cũng vơi
Bớt đi khó khăn thường ngày gặp phải
Đã ít hơn những phận đời ngang trái
Hiện rõ tình người những lúc can qua…
 
Rồi cuối cùng chuyện ấy cũng xa
Cơn giận dữ vì những điều nhỏ nhặt
Lòng đố kỵ trước giàu sang vật chất
Sự tham lam một chức vị hão huyền!
 
Rồi cõi người cũng sẽ được bình yên
Tình thân ái sẽ ngập tràn xứ sở
Người ta sống với tâm hồn rộng mở
Và yêu thương lại ngự trị đất này!
 
Rồi cuối cùng tay vẫn nối vòng tay
Bạn và tôi chẳng có gì khác biệt
Trước bao la của những điều chưa biết
Ta cùng nhau đi tận cuối chân trời!
 
Đà Lạt, trước ngưỡng cửa mùa xuân Bính Thân 2016
 
MỘNG SINH