Những sợi gió/ đẫm hương hoa/ xứ sở/ thổi từ thời Lang Bian hóa thiêng/ thời buôn làng trầm bổng nhịp / cồng chiêng/ dệt thành lụa/ lụa hương hoa/ bát ngát…
Những sợi gió
đẫm hương hoa
xứ sở
thổi từ thời Lang Bian hóa thiêng
thời buôn làng trầm bổng nhịp
cồng chiêng
dệt thành lụa
lụa hương hoa
bát ngát…
Trong nắng gió sương trăng
trong rừng hồ suối thác
có dã quỳ hoang dại nhớ duyên xưa
có anh đào đằm thắm vẻ xuân ưa
mimoza neo hồn người câu hát
và phượng tím bâng khuâng
chiều lưu lạc
những mai lan cúc huệ quỳnh hồng
những sợi tình óng mát lụa Hà Đông
óng mát lụa Vạn Thành
Thái Phiên Đa Thiện
Những loài hoa tự hào
hóa lụa hương danh tiếng
giăng giăng bay
trong nỗi nhớ
cuộc đời
lụa hương lụa tình
đà Lạt
của tôi ơi!
PHẠM VĨNH