Thức với tiếng gà

08:02, 03/02/2016

Chợt xốn xang tỉnh giấc với tiếng gà/ Tiếng gà đỏ gọi bình minh thức dậy/ Xưa cũ nghìn năm - sáng nay tôi lại thấy/ Chú gà trống đầy cườm/ đứng gáy ngọn cây rơm

Chợt xốn xang tỉnh giấc với tiếng gà
Tiếng gà đỏ gọi bình minh thức dậy
Xưa cũ nghìn năm - sáng nay tôi lại thấy
Chú gà trống đầy cườm
đứng gáy ngọn cây rơm
 
Thương em từ phương Nam về ăn Tết với làng
-Nhẹ chân thôi con!
Để cậu mày ngủ thêm chút nữa!
Chị thức khi nào bên bếp lửa
Gợi bâng khuâng dáng mẹ tảo tần.
 
Tôi nằm nghe tiếng gà gáy ngân vang
Thức dậy tuổi thơ ngượng ngùng áo mới
Chú gà trống đỏ niềm vui đón đợi
Từ phiên chợ cuối năm
theo quang thúng mẹ về.
 
Nhớ tiếng gà như khoan vào canh khuya
Bổi hổi lòng trai trước giờ ra trận
Làng địa đạo có tiếng gà trầm ấm
Gáy xốn xang một nỗi khát thanh bình…
 
Bao năm rồi gà gáy trong tranh
Gáy giữa hương hoa
Cầu mong tài lộc
Thành phố cuốn ta
Ầm ào chen chúc
Tiếng gà như có, như không.
 
Sáng nay lại được thức ở làng
Có tiếng giục trâu ra đồng ngoài ngõ
Có cặm cụi dáng chị ngồi nhóm lửa
Chú gà trống đầy cườm
đứng gáy ngọn cây rơm…
 
Phạm Quốc Ca