Tổ quốc nhìn qua ô cửa con tàu

09:02, 25/02/2016

Tổ quốc nhìn qua ô cửa con tàu/ Là những cánh đồng đang vào thì con gái/ Là những cây cầu nối mùa xuân cho đôi bờ gần lại/ Biển Đông của ta kia, có biển nào xanh hơn

Tổ quốc nhìn qua ô cửa con tàu
Là những cánh đồng đang vào thì con gái
Là những cây cầu nối mùa xuân cho đôi bờ gần lại
Biển Đông của ta kia, có biển nào xanh hơn
 
Con tàu thống nhất ra Bắc vào Nam
Qua ô cửa con tàu là sắc màu Tổ quốc
Không còn những hố bom,
không còn những cánh rừng cháy khét
Nhưng vết thương 40 năm đâu dễ gì quên
 
Kia những ngôi trường hồng nắng bình minh
Các em tôi cổ quàng khăn đỏ
Kia tha thướt tà áo dài thiếu nữ
Nón nghiêng che, tròn một vầng trăng
 
Tàu ta đi xuyên núi, xuống đồng bằng
Ô cửa nhìn ra những vùng Tổ quốc
Nắng và mưa mỗi nơi có khác
Nhưng với ta đâu cũng quê nhà
 
Ngồi bên trái tôi
Chàng trai tuổi 20 đang mê mải đọc truyện Kiều
Đất nước mà những trang văn
cũng thấm máu, mồ hôi và nước mắt
Đất nước 4.000 năm làm thơ và đuổi giặc 
4.000 năm văn hiến - văn nhân
 
Tổ quốc trong ta, Tổ quốc ở rất gần
Tổ quốc ở trong tôi, trong các bạn, các anh, các chị
Tổ quốc không phân chia Nam Bắc
Tổ quốc là những con sông chỉ chảy một dòng.
 
Nguyễn Thanh Hương