Trăng Nguyên Tiêu 2016

05:02, 17/02/2016

Khi "trăng vào cửa sổ đòi thơ"(*)/ Đất nước sáng cội nguồn văn hiến/ Thấy rực rỡ những sắc màu hiển hiện/ Ánh vàng son sự nghiệp của cha ông!

Khi “trăng vào cửa sổ đòi thơ”(*)
Đất nước sáng cội nguồn văn hiến
Thấy rực rỡ những sắc màu hiển hiện
Ánh vàng son sự nghiệp của cha ông!
 
Đêm Nguyên Tiêu, đêm trăng của đầu xuân
Trăng vẫn thế mà mùa xuân lại mới
Tổ quốc mình thêm một mùa lễ hội
Thêm mùa vui của ý Đảng lòng dân!
 
Cuộc đời ta thêm động lực chuyển vần
Thêm sức mạnh cho mình vươn tới đích
Đêm Nguyên Tiêu nghe lời thơ, tiếng hịch
Thấy vững lòng trước bước ngoặt lớn lao!
 
Xin trăng rằm cứ ngự trời cao
Cứ rọi sáng chốn trần gian đất Mẹ
Cứ trong trắng ngọc ngà nhân bản thế
Và ru tình đắm đuối cõi hồn thơ!
 
Đà Lạt, tháng Giêng Bính Thân 2016
(*) Câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
MỘNG SINH