Tiếng rao xưa

09:05, 05/05/2016

Tiếng rao nào đánh động cả bình minh/ khi sương đêm còn phủ dày phố núi/ tiếng rao xưa nay có còn dong duổi / hẻm nhỏ góc đường góp nhặt niềm vui.

Tiếng rao nào
đánh động cả bình minh
khi sương đêm
còn phủ dày phố núi
tiếng rao xưa
nay có còn dong duổi
hẻm nhỏ
góc đường
góp nhặt niềm vui.
 
Tiếng rao nào
da diết cả chiều đông
chú dế nhỏ
ngẩn ngơ…
tìm chỗ nấp
có ai qua
giữa phố phường tấp nập
chợt chạnh lòng
tiếng vọng giữa hư không…
 
Tiếng rao nào
khuấy động cả màn đêm
hun hút ngõ sâu
đèn vàng héo hắt
giọt sương khuya
chở bao niềm thầm lặng
hoa cỏ trở mình
xao động góc vườn xa.
 
Tiếng rao nào
như khúc nhạc hòa ca
theo dấu chân ta
qua năm qua tháng
đã bao lâu chưa về Đà Lạt
biết có còn
tha thiết những tiếng rao?
 
Ngô Trịnh Mai Oanh