Lẽ sống

09:07, 21/07/2016

Tôi đi tìm trí tuệ của đời tôi/ Giữa nắng hạn triền miên đồng khô lúa cháy/ Trong bão lũ điên cuồng nhà trôi tháp gãy/ Phố xá vật vờ trước cuồng nộ của thiên nhiên!

Tôi đi tìm trí tuệ của đời tôi
Giữa nắng hạn triền miên đồng khô lúa cháy
Trong bão lũ điên cuồng nhà trôi tháp gãy
Phố xá vật vờ trước cuồng nộ của thiên nhiên!
 
Tôi tìm lương tri giữa lẫn lộn trắng đen
Sự hủy hoại môi trường nhân danh lợi ích
Trong náo loạn cộng đồng những mưu toan thù nghịch
Và cách thức người ta muốn hãm hại con người
 
Tôi đi tìm dũng khí của chính tôi
Khi danh vọng giàu sang dễ làm mù mắt
Khi số phận đã an bài trong vỏ ốc
Khi đấu tranh là phải chịu mất còn!
 
Tôi đi tìm báu vật của nước non
Những truyền thống cha ông ngàn đời để lại
Khi có được, tôi là tôi mãi mãi
Còn nếu không - là cỏ dại ven đường!
 
Mộng Sinh