Tổ quốc, nơi bắt đầu

08:08, 25/08/2016

Nơi bắt đầu Tổ quốc trong tôi/ Là câu mẹ ru/ Là bình minh từ biển/ Là chiến trường nguy nan chinh chiến/ Xếp lại đường cày cha thay thế đường gươm

Nơi bắt đầu Tổ quốc trong tôi
Là câu mẹ ru
Là bình minh từ biển
Là chiến trường
nguy nan chinh chiến
Xếp lại đường cày
cha thay thế đường gươm
 
Nơi bắt đầu Tổ quốc trong em
Là cánh đồng xanh màu nắng mới
Lúa trong lúa theo người đi tới
Hạt gạo căng tròn hạnh phúc ấm no
 
Nơi bắt đầu Tổ quốc là câu thơ
“Nam quốc sơn hà…
Thiên thư định phận…”
Nơi trung hiếu
nghĩa nhân làm trọng
Con cháu Lạc Hồng
dạ khắc tâm ghi
Nơi bắt đầu Tổ quốc là lương tri
Nợ xương máu
biết làm sao đáp trả
Xương hóa núi sông
Máu thành biển cả
Hạt đất vô hồn
cũng rạng rỡ linh thiêng
 
Nơi bắt đầu Tổ quốc là tình riêng
Nợ nước thù chồng
cưỡi voi Sát Thát
Hào khí nữ nhi rực hồng sông Hát
Vì nước quên thân ơn mãi Hai Bà 
 
Nơi bắt đầu Tổ quốc trong ta
Là đứng lên và tiến về phía trước
Với giặc thù
chớ bao giờ chùn bước
Dải chiến hào
hình chữ S vẫn nguyên
 
PHAN THÀNH MINH