Thương xót miền Trung

09:11, 03/11/2016

Mẹ sinh con, đất miền Trung/ Mùa thu cơn bão về rung đất trời/ Quanh năm nắng gió tơi bời/ Lại thêm lũ lụt cuốn trôi cửa nhà

Mẹ sinh con, đất miền Trung
Mùa thu cơn bão về rung đất trời
Quanh năm nắng gió tơi bời
Lại thêm lũ lụt cuốn trôi cửa nhà
 
Em thơ đói lạnh khóc òa
Nóc cao dỡ ngói, mẹ già lom khom
Ngàn người thiếu áo, thiếu cơm
Bao người lũ cuốn rạ rơm, bọt bèo...
 
Xót thương con trẻ gieo neo
Người cha liều chết chống chèo vượt sông
Thế là vợ đã mất chồng
Con thơ mất mẹ ngóng trông thẫn thờ
 
Giúp nhau trong cảnh bơ vơ
Gói mì, tấm áo đợi chờ nước lui
Đêm ngày mưa gió dập vùi
Cánh tay đưa xuống, ngậm ngùi đưa lên
 
Phương xa lòng vẫn không quên
Quê nhà “máu chảy ruột mềm” tang thương
Xé lòng tiếng gọi cố hương
Sẻ chia bao cảnh vô thường đớn đau...
 
Nguyễn Thánh Ngã