Này dã quỳ/ Sao em không xanh mà lại vàng/ để thấy trong em ánh mắt chan hòa/ Sao em không đỏ rực/ đam mê như ngọn lửa/ trên cao nguyên Lang Biang
Này dã quỳ
Sao em không xanh mà lại vàng
để thấy trong em ánh mắt chan hòa
Sao em không đỏ rực
đam mê như ngọn lửa
trên cao nguyên Lang Biang
Sao em không nâu hoàng hôn
bên hồ Xuân Hương,
để ta chìm vào thẳm sâu em,
ngủ yên trong giấc mơ cổ tích
Sao em không màu cam
ấm nóng như bàn tay con gái,
cho mù sương còn chuyển động
Sao em không màu trắng,
như áo ai trinh nguyên
qua cầu sớm mai
Sao em không tím mà lại vàng
để cho ta mong nhớ
Ôi dã quỳ
Máu của nàng H’limh
chảy trong tim chàng K’lang
Mọc lên những cánh hoa
tràn đầy tình yêu chung thủy.
Màu vàng của em như mặt trời ấm áp
Như những ánh mắt hạnh phúc
Ôi dã quỳ
Hãy cứ vàng đi nhé
Hồn nhiên bên vệ đường
dẫu không ai cắm hoa vào lọ
Tình yêu nhiều khi chỉ cần như thế
Nở riết róng giữa đất trời
vàng rực rỡ
rồi thôi
HỒ ÐĂNG THANH NGỌC