Có neo đậu bến trăm năm

09:01, 19/01/2017

Thêm lần nhắc nhủ trái tim / Gắng quên đi một dáng mình đỗi yêu/ Vắng xa mà mỗi sáng, chiều/ Làn hương lan gợi bao điều gần, xa…

Thêm lần nhắc nhủ trái tim 
Gắng quên đi
một dáng mình đỗi yêu
Vắng xa mà mỗi sáng, chiều
Làn hương lan
gợi bao điều gần, xa…
 
Có bờ môi ngọt phù sa
Có làn sóng mắt
mượt mà mê say
Hiểu nhau trăm tháng,
ngàn ngày
Cớ gì tôi ép tình ai hững hờ
 
Bởi lung linh hơn vần thơ
Bởi trên tuyệt sắc
mơ về giai nhân
Nên lòng thấp thỏm, phân vân 
Có neo đậu bến
trăm năm hỡi người?
 
NGUYÊN NGUYỄN