Má Đơn Dương

09:01, 05/01/2017

Đã nở bên đường /hoa báo nắng/ Đông chớm về/Lành lạnh heo may. Mười năm má về miền mây trắng/ Để lại vườn hoa cải bướm bay.

(Kính tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Đơn Dương)
 
Đã nở bên đường
hoa báo nắng
Đông chớm về
Lành lạnh heo may.
Mười năm má
về miền mây trắng
Để lại vườn hoa cải bướm bay.
 
Con lại về ngồi bậc thềm xưa
Nơi má nhận
thằng con nuôi miền Bắc
Ba và anh con
khói hương lẩn khuất
Má nhớ thương
bạc trắng mái đầu.
 
Con đột ấp ghé nhà
Má nấu bát canh rau
Sắp vội cho con
bồng cà chua vừa chín 
Súng nổ bìa rừng,
hỏa châu tìm kiếm 
Thầm vái con đi
chân cứng, đá mềm...
 
Má đã về cùng
cõi Phật linh thiêng
Có thấy tưng bừng
quê hương đổi mới?
Nơi heo hút
thành văn minh, hiện đại
Quanh bàn trà
chuyện công nghệ cao.
 
Phố xá, buôn làng
điện sáng như sao
Cả huyện mình
là “Nông thôn mới”
Đời có hậu
như má từng mong đợi
Khói hương nhòa 
Con thương má Đơn Dương!
 
2016
 
PHẠM QUỐC CA