Tết đảo xa

04:01, 23/01/2017

Tết đảo xa đâu thể ví đất liền/ Dẫu vẫn đủ đầy bánh chưng bánh nếp/ Cũng củ kiệu dưa hành câu đối tết/ Nhưng chẳng tìm đâu cái không khí quê nhà

Tết đảo xa đâu thể ví đất liền
Dẫu vẫn đủ đầy bánh chưng bánh nếp
Cũng củ kiệu dưa hành câu đối tết
Nhưng chẳng tìm đâu cái không khí quê nhà
 
Cái không khí dẫu quê nhưng rất đậm đà 
Thịt luộc mắm rò cuốn bánh khoai bánh tráng
Trê lóc nướng trui gà đồi chiên rán
Thỏa sức rau vườn thỏa thích cá ao
 
Tết đảo xa nào biết tìm đâu
Cái bá cổ của con lời yêu thương của vợ
Chỉ thương nhớ và cồn cào thương nhớ
Súng ngó trời ngó biển ngó trăng sao
 
Tết đảo xa cũng có mai đào
Cũng thiệp chúc nghĩa tình hậu phương tiền tuyến
Cũng phong như dạt dào yêu mến
Thêm nhớ quê nhà thêm nhớ bạn bè ơi
 
Sách báo nhiều nhưng đâu mãi nghỉ ngơi
Nhóm lửa cọ nồi bày mâm dọn bát
Hứng nước trời tưới rau gieo hạt
Thỏa thích tắm trần mà không phải ngó quanh
 
Tết đảo xa sớm hơn đất liền
Nhưng tết lính chỉ đôi ngày ngắn ngủi
Tết đã hết mới nghe lời em gọi 
“Năm mới chúc chồng sức khỏe bình an”.
 
PHAN THÀNH MINH