Thành phố tình yêu

03:01, 23/01/2017

Đà Lạt ơi! Nỗi nhớ một chiều mơ / Bao nỗi niềm giục hoàng hôn chín đỏ / Kìa! Bóng ai bên hồ lặng gió / Nhớ đong đầy Đà Lạt những ngày qua.

Đà Lạt ơi! Nỗi nhớ một chiều mơ
Bao nỗi niềm giục hoàng hôn chín đỏ
Kìa! Bóng ai bên hồ lặng gió
Nhớ đong đầy Đà Lạt những ngày qua.
 
Một chút bâng khuâng…
Phải, khúc tình ca:
“Mưa vẫn mưa bay” cho lòng bối rối
Thành phố ơi! Lòng ta chờ đợi
Cứ trào dâng khi gió trở mưa nhiều
 
Đà Lạt ơi! Thành phố của tình yêu
Vương quốc ngàn hoa, ngàn thông, mây trắng
Có điều gì… Tựa như em trầm lặng
Như tình em man mác trong ta!
 
Mimôsa em! Mimôsa
Ở giữa Pari…
Nay ấm lòng Đà Lạt. 
Nở giữa hồn tôi bông hoa thơm ngát
Mãi ngập tràn vời vợi tình yêu!
 
ÐĂNG SƯƠNG