Việt Bắc

04:01, 23/01/2017

Ta lên "Việt Bắc" với rừng/ Thương từng trái trám, nhớ từng đọt măng/ Hang xưa đâu chỗ Bác nằm/ Núi nào Bác đứng ngắm trăng giữa rừng?

Ta lên “Việt Bắc” với rừng
Thương từng trái trám, nhớ từng đọt măng
Hang xưa đâu chỗ Bác nằm
Núi nào Bác đứng ngắm trăng giữa rừng?
Áo chàm ai nhuộm, xanh rừng, xanh cây
Hang Pắc Bó, nhớ những ngày
Bác ngồi viết sách - bàn này… đá ơi!
Mình về với Bác miền xuôi
“Thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người”
Bác đi xa… mấy năm rồi
Núi rừng vẫn đợi, đất trời vẫn trông. 
 
PHẠM VŨ