Chừa cho em nỗi nhớ mùa ngâu

09:03, 02/03/2017

Chừa cho em nỗi nhớ/ giữa mùa ngâu tháng bảy/ cơn mưa cõng anh qua lạ lẫm một chân trời / chuyện của chúng mình và con phố nhỏ/ đã trôi đâu ngày cũ thở hơi nhau

Chừa cho em nỗi nhớ
giữa mùa ngâu tháng bảy
cơn mưa cõng anh qua lạ lẫm một chân trời 
chuyện của chúng mình và con phố nhỏ
đã trôi đâu ngày cũ thở hơi nhau
 
Chừa cho em nỗi nhớ rất sâu
riêng ở đó màn sương đêm chìm lắng
mặt hồ đêm soi bóng trăng rất lặng
gốc thông già bung mảng vỏ trơ thân
nhìn chúng mình
chậm nguồn xuôi dòng nỗi nhớ vô ngần
 
Anh ghiền lắm một phố sương đầy thơ
mọc trên môi em
những lời tình bằng nụ hôn gấp vội
Đà Lạt và chúng mình hôn phối
với một yêu thương vừa đủ chín quả đào tơ
 
Về thôi em,
đừng mang nỗi nhớ của anh biệt tăm
anh vẫn chờ
ở nơi này cùng mỗi mùa hoa rực rỡ
phố vẫn còn phủ màn sương úp mở
và, anh biết mình còn yêu nơi này
như rất đỗi yêu em
 
Chừa cho em nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi
ngày của chúng mình
chạm nhau từng ngách ngõ
em vẫn còn mải miết đời cơn gió
bay miệt mài bỏ lại anh chìm phố
với lời kinh lất phất mưa ngâu. 
 
LÊ MIÊN CA