Đi trên đường Trịnh Công Sơn

09:03, 30/03/2017

Đêm Huế, / Bước trên con đường / mang tên họ Trịnh / Sợ đau từng ngón xuân nồng

Đêm Huế,
Bước trên con đường
mang tên họ Trịnh
Sợ đau từng ngón xuân nồng
 
Mùa nước sông Hương luyên luyến
Cuốn hút tôi lời ca Huế loang mờ
Tôi lặng lẽ bên em
giữa hai bờ ảo thực
 
Ở Huế,
Thực cũng là mộng ảo
Ai như Diễm xưa áo tà hạ trắng
Và Trịnh Công Sơn
nghiêng xuống ôm đàn
 
Em thả bước
xuống lề đường chùng phím
Từng bước so dây cung lòng
Tôi ướm cho môi mình cánh vạc
Ngậm đường Phượng bay...
 
Và cầu Gia Hội
thấp xuống hơi sương
Để bước em
đưa tôi tìm về Gác Trịnh
Nhìn xa xa đêm Phú Cam ẩm ướt
Ánh đèn vàng vỡ mưa
 
Tôi làm kẻ bộ hành cô đơn
Lang thang trong bài thơ chưa phổ
Để năm đường kẻ im lìm
 
Bất chợt giật mình khi em khẽ hỏi
Đường họ Trịnh
ở Hà Nội - Sài Gòn - Đà Nẵng
Có giống Huế trầm tư?
 
Và em bước,
Như để bàn chân hát
Sợ đau từng chiếc lá bên đường...
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ