Giao cảm

10:04, 11/04/2017

Một tâm hồn thêm một nữa đây / Một bát nước vơi sẽ lại đầy / Một mùa xuân đến bừng hoa nở / Một khoảng trời trong sạch bóng mây!

Một tâm hồn thêm một nữa đây
Một bát nước vơi sẽ lại đầy
Một mùa xuân đến bừng hoa nở 
Một khoảng trời trong sạch bóng mây!
 
Một trái tim cho những trái tim
Một vòng tay cho một mối tình
Một chiếc cầu cho bờ nối lại
Một đêm tàn cho buổi bình minh!
 
Một lời hẹn ước với mai sau
Một mầm cây ươm tự thuở đầu
Đến lúc nào đó quay nhìn lại
Sẽ thấy rừng cây mọc chen nhau
 
Một tâm hồn thêm một nữa đây
Đã trao yêu thương khoảnh khắc này
Thì xin năm tháng đừng phai nhạt
Đừng để niềm tin bị chuyển lay.
 
MỘNG SINH