Lời mẹ trước lúc ra khơi

10:04, 11/04/2017

Dăm bộ đồ, chiếc khăn tay / Hành trang mẹ chỉ ngần này tiễn con. / Đáp đền nghĩa nước, tình non. / Nỗi đau cương thổ vẫn còn khắc ghi.

Dăm bộ đồ, chiếc khăn tay
Hành trang mẹ chỉ ngần này tiễn con.
Đáp đền nghĩa nước, tình non.
Nỗi đau cương thổ vẫn còn khắc ghi.
Trường Sa vẫy gọi con đi
Làm người lính biển sá gì phong sương
Giữ gìn hải đảo biên cương
Noi theo truyền thống quật cường cha ông.
Ra khơi con chớ nản lòng
Ra khơi bám biển. Biển Đông chuyển mình.
Những đoàn tàu khát hòa bình
Hiên ngang rẽ sóng, tử sinh chẳng màng.
Đuổi ngay tàu giặc ngang tàng
Trả lại hải đảo đàng hoàng cho ta.
Xưa: Cha hy sinh Gạc-ma.
Nay con phải giữ Trường Sa chủ quyền.
Trái tim Tổ quốc thiêng liêng.
Đất lành mẹ vẫn ngày đêm nguyện cầu.
 
ĐẶNG THỊ THANH LIỄU