Đưa nhau về Đà Lạt

09:05, 25/05/2017

Đưa nhau về với / núi rừng / Đưa tay chạm đóa hoa / lưng chừng đèo

Đưa nhau về với
núi rừng
Đưa tay chạm đóa hoa
lưng chừng đèo
Đưa trăng hòa lẫn
cheo leo
Đưa sương rải suốt
ngoằn ngoèo đường qua.
Đưa hồn ta lẫn vào ta
Đưa nhà lên đỉnh
chan hòa nắng thơm
Đưa con cá lụi lửa rơm
Đưa lam chiều
với hương cơm ấm lòng
Đưa mây về với
bềnh bồng
Đưa mưa từng giọt
long bong hiên nhà
Đưa sông về với biển xa
Đưa ta vào với
bao la cõi người
Gió đưa cây cải về trời
Còn ta đưa bạn
về nơi tự tình!
 
ĐĂNG SƯƠNG