Gởi Đà Lạt và em và những ngày tháng cũ

09:05, 18/05/2017

Khi giấc mơ không cạn một đêm dài / Ta lại nhớ về khung trời xa ấy / Cơn gió nào hôn lên đồi vàng dại / Trăng hạ tuần vá víu một câu thơ

Khi giấc mơ không cạn một đêm dài
Ta lại nhớ về khung trời xa ấy
Cơn gió nào hôn lên đồi vàng dại
Trăng hạ tuần vá víu một câu thơ
 
Cho ta về vụng trộm tháng ngày xưa
Với Đồi Cù cỏ non xanh mướt mát
Với Xuân Hương dịu in muôn nét mặt
Và hàng phượng tím lặng đêm
 
Nếu tháng ngày xưa là quá khứ êm đềm
Ta đâu mơ về đỉnh Langbian bỏng khát
Sự huyễn hoặc những câu thơ cháy mùa lên rạo rực
Tàn tro hóa đá đáy vực sâu
 
Rồi sẽ qua như bao giấc chiêm bao
Mây em bay về phương trời khao khát
Thông anh lặng ru cõi tình bàng bạc
Cánh hoa nào mải miết gió phù du...
 
LA VĂN TUÂN