Lòng người - ai biết?!

10:08, 03/08/2017

Em vừa bay phương Nam / Hà thành bỗng mưa tầm tã / Gió giật từng cơn, cây bật gốc / Sõng soài trên ghế đá công viên…

Em vừa bay phương Nam 
Hà thành bỗng mưa tầm tã
Gió giật từng cơn, cây bật gốc
Sõng soài trên ghế đá công viên…
 
Trong ấy, trời cao nguyên thẳm xanh
Em rạng rỡ bên hồng Đà Lạt
Đồi thông hôm nao chúng mình sánh bước
Lời hẹn hò vẫn văng vẳng bên tai…
 
Tối nay nhạc Trịnh réo rắt quán cà phê
“Biển nhớ”, “Diễm xưa” - 
giọng em trầm bổng
Mắt tình tứ, em đón nụ hôn nồng ấm 
Cùng những bông hồng từ các chàng trai 
 
Kỷ niệm xưa vội nhòa nhạt tàn phai
Như trận mưa, xóa hình ta trên ghế đá
Trời sớm nay mây đen vần vũ
Xa một ngày, mọi thứ đã hư không!...
 
Nhớ chăng từ lần đầu gặp em
Cơ man mỹ từ, nay thành thuốc đắng!
Sông sâu khó đo
Sự đời ngóc ngách
Lòng người - ai biết nông sâu?!
 
NGUYỄN HỒNG VINH