Lang Bian / Thân thương núi Mẹ / Tên ngân rung như một tiếng chiêng / Ngàn rưỡi thước cao / Sương mù, mây trắng / Thông bạt ngàn sức sống cao nguyên
Lang Bian
Thân thương núi Mẹ
Tên ngân rung như một tiếng chiêng
Ngàn rưỡi thước cao
Sương mù, mây trắng
Thông bạt ngàn sức sống cao nguyên
Lang Bian
Thác trắng hát
Lời đầu nguồn nước
Núi Mẹ ru người Lạch, người Cil
Con trai hát lời từ ngực núi
Con gái múa mềm ngọn lửa rừng đêm
Lang Bian
Ta thương Mẹ chiến khu rừng đói
Nhọc nhằn rẫy bắp xanh lên
Thương cha sốt trong căn hầm lạnh
Rau dớn, củ mì nuôi ngọn lửa thiêng.
Lang Bian
Ta ca hát những con đường mở
Điện sáng rừng, đồi
Công nghệ mới hoa rau
Những con đường rộng dài đất nước
Những con đường hội nhập năm châu…
PHẠM QUỐC CA