Ðà Lạt mùa xuân sắp về

02:01, 25/01/2019

Heo may đã chớm dã quỳ/ Phố quen rét lạ, lỡ thì đồi thông/ Hoa đào thắp lửa trên không/ Đường Hùng Vương, lá tàn đông rơi chiều

Heo may đã chớm dã quỳ
Phố quen rét lạ, lỡ thì đồi thông
Hoa đào thắp lửa trên không
Đường Hùng Vương, lá tàn đông rơi chiều
 
Những cung đường gió liêu xiêu
Bồ công anh nở, chậm nhiều bước chân
Em nâng phượng tím đầy sân
Hoa ban sẽ nói trắng ngần thủy chung
 
Chắc là hoa cúc bao dung
Cơn mưa phùn ướt ngập ngừng lay-ơn
Bên nhau tuylip nắng hờn
Trời buông khăn giữa hoàng hôn xuống tràn
 
Dốc cao nhìn phố thêm gần
Nhà tôi xa quá mùa xuân sắp về!
Giọt phùn quán cóc lê thê
Câu thơ chùng giữa âm tê tái gầy
 
Bên em nỗi nhớ chưa đầy
Áo len xưa chợt trong tay hơi nồng
Mắt hồ mây nước mênh mông
Trao nhau sợ buốt cành hồng trên tay...
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ