Gà gáy rộ tan dần sương giá/ lửa bếp nhen khói ấm sân nhà/ xoan trơ cành tịnh không sắc lá/ chim Diều rít lưỡi gọi rét xa
Gà gáy rộ tan dần sương giá
lửa bếp nhen khói ấm sân nhà
xoan trơ cành tịnh không sắc lá
chim Diều rít lưỡi gọi rét xa
làng đã thức trời vừa tang tảng
lưng áo thắt rơm lục tục ra đồng
chân nẻ răm lùa sương cỏ buốt
sà sã tay gầu tát suốt vụ đông
rau tháng chạp nõn nà mặt ruộng
bắp cuốn hành ken nây nả khoai vồng
ngồng cải đơm thấp tho hoa nắng
tuần trăng này vào tết Táo công
qua hanh hao sương gió ruộng đồng
làng lam lũ ủ mùa đông xanh lại
tình rơm rạ xóm giềng âm ỉ cháy
một mùa xuân rực ấm phía quê làng.
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG