Nhà văn Trần Thăng với "Lục bát sáu câu"

10:03, 07/03/2019

Nhà văn Trần Thăng (nguyên Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2001-2007) năm nay bước vào tuổi 75 thế nhưng ông vẫn còn mẫn tiệp. Gắn với nghiệp cầm bút, ông đã xuất bản hơn chục đầu sách ở nhiều thể loại văn học khác nhau. 

Nhà văn Trần Thăng (nguyên Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2001-2007) năm nay bước vào tuổi 75 thế nhưng ông vẫn còn mẫn tiệp. Gắn với nghiệp cầm bút, ông đã xuất bản hơn chục đầu sách ở nhiều thể loại văn học khác nhau. Gần đây, cuối năm 2018, Trần Thăng ra mắt tập “Lục bát sáu câu” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn) tuyển 74 bài thơ ngắn. Thơ ông giàu suy tư trải nghiệm thế sự, Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu với độc giả chùm thơ rút từ “Lục bát sáu câu” của nhà văn Trần Thăng. 
 
Dân chủ
 
Đất nước phải có kỷ cương
Luật pháp là đường để chúng ta đi
Dân chủ không thể bất kỳ
Muốn gì làm đấy là đi ngược đường
Nghiêm khắc với kẻ nhiễu nhương
Phá rối con đường phải trị thẳng tay. 
 
Ðồng tịch đồng sàng
 
Tham nhũng lãng phí đồng sàng
Anh em đồng tịch rõ ràng hiểm nguy
Thất thoát là để làm gì???
Để cho tham nhũng lầm lì bám theo
Lãng phí là cột là kèo
Tham nhũng là loại dây leo bám vào. 
 
Vào lăng viếng Bác
 
Kính nhà thơ Viễn Phương
 
Con ra thăm Bác chiều nay
Hàng tre vẫn đứng thẳng ngay với đời
Trong Lăng có một Mặt trời
Ngoài Lăng vẫn thấy bóng Người dõi theo
Đã qua trăm núi ngàn đèo
Việt Nam ơi vẫn đi theo bóng Người.