Miền Trung và Tây Nguyên sau các đợt bão lũ dập dồn, đang gồng mình đứng dậy để hồi sinh. Tình đoàn kết quân dân đã và đang nảy nở nhiều sáng kiến duy trì nhịp sống hằng ngày. Lâm Đồng Cuối tuần giới thiệu bài thơ "Sợi dây kết nối" của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
LTS: Miền Trung và Tây Nguyên sau các đợt bão lũ dập dồn, đang gồng mình đứng dậy để hồi sinh. Tình đoàn kết quân dân đã và đang nảy nở nhiều sáng kiến duy trì nhịp sống hằng ngày. Lâm Đồng Cuối tuần giới thiệu bài thơ “Sợi dây kết nối” của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
|
Bộ đội mở đường thông suốt giao thông |
Chiếc cầu nối hai thôn bị mưa lũ cuốn trôi
Bộ đội Cụ Hồ nhanh tay dựng tạm
Sợi cáp treo nối hai trụ gỗ
Từng người đu dây, hối hả sang bờ!
Nhờ dây cáp, những bao hạt điều kịp đến nơi mua
Túi gạo, mớ rau sáng đèn bếp lửa
Trẻ kịp sang trường nghe lời cô giảng
Cụ già vui Ngày hội kết đoàn
Riêng em ngày cặm cụi trên nương
Vực dậy mía, ngô bị sõng soài sau bão
Nghĩ về anh, lòng cồn cào lũ xoáy
Nơi phấn trắng, bảng đen, anh có xao lòng?!
Chiều trở gió, mây đen kịt đằng đông
Muốn sang thăm anh, mà cáp ngừng hoạt động
Vì an toàn cho Dân là trên hết
Nhịp trái tim, đành tự nén đêm đêm...
Cuối năm nay, cầu chắc sẽ thông?
Em thắc thỏm đợi mong ngày ấy
Lại được bên anh dưới trăng, gió lộng
Giữa đồi ngô xanh mướt trái non...
Tây Nguyên, sau mùa bão lũ
Tháng 12/2020
NGUYỄN HỒNG VINH