Thế giới yên bình…

10:12, 31/12/2015

Thế giới ấy không rộng rãi nhưng chứa đến hơn 200 bonsai đỗ quyên với những bộ rễ được tạo dáng độc đáo. Những thế đứng đỗ quyên được sắp đặt từ góc vườn, trải dọc ban công và vươn mình cả trên mái nhà nhỏ. 25 năm sống cùng niềm đam mê, ông Ngô Ngạn Oai (Xuân An, phường 3, Đà Lạt) đưa khách đến với những góc nhỏ thanh bình xanh mướt…

Thế giới ấy không rộng rãi nhưng chứa đến hơn 200 bonsai đỗ quyên với những bộ rễ được tạo dáng độc đáo. Những thế đứng đỗ quyên được sắp đặt từ góc vườn, trải dọc ban công và vươn mình cả trên mái nhà nhỏ. 25 năm sống cùng niềm đam mê, ông Ngô Ngạn Oai (Xuân An, phường 3, Đà Lạt) đưa khách đến với những góc nhỏ thanh bình xanh mướt…
 
Tạo dáng cho bonsai.
Tạo dáng cho bonsai.
Người cựu chiến binh Ngô Ngạn Oai từng có những năm tháng chiến đấu trong các cánh rừng ở Lâm Đồng. Bên cạnh khí phách và sự tập trung cao độ của một chiến sĩ khi đối diện với kẻ thù, những năm tháng ấy cũng là quãng thời gian ông được đi sâu vào những cánh rừng, được chiêm ngưỡng cái bao la hùng vĩ của đại ngàn. Trở về đời thường, ông từng là một nhân viên nhiếp ảnh của Công ty Du lịch Đà Lạt với tính chất công việc thường nhật ở thời điểm 30 năm trước là tháp tùng các đoàn khách để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Cũng từ đó, những yếu tố như bố cục, ánh sáng và con mắt thẩm mỹ cần có một người nhiếp ảnh như là một phần nguyên cớ đưa ông đến với thế giới của cái đẹp. Ở cái thời cơm không đủ ăn, ông lại nghỉ việc để nghiên cứu cây cảnh, dốc vốn trồng lan. Rồi ông lang thang vào những cánh rừng tìm các gốc cây trơ rễ, tìm hình thù để tạo thế bon sai. Đỗ quyên là một sự lựa chọn có phần xa xỉ bởi để sở hữu mỗi gốc phải đầu tư đến hàng chỉ vàng nhưng ông đã dấn thân từ 25 năm trước. Hành trình mày mò tạo các bộ rễ cho loài hoa quý này kéo dài đến hàng chục năm trời nhưng với ông, quãng thời gian đó không dài vì niềm đam mê cây cảnh vẫn ngày ngày lớn lên, ông được chứng kiến và làm chủ vẻ đẹp đầy sinh động…
 
Những thế bonsai giờ đã ngập lối đi, khu vườn trở nên chật chội hơn, từng lớp cây với nhiều hình thế vươn mình cả trên mái nhà. Bộ sưu tập độc đáo ấy như có lực hút mãnh liệt với tầm mắt người xem. Có bộ rễ đỗ quyên xoắn bện vào nhau cao đến nửa mét. Có thân cây ôm đá vươn mình. Trên một khoảng không khác, bộ rễ hình thù như một cây đa xếp cạnh một bộ rễ hình tổ chim như vỡ òa trong niềm vui sum họp… Để tạo thế cây, ông đã làm chủ kỹ thuật, hãm ra hoa để cây phát triển rễ, thân. Người đàn ông ấy như một người thăm dò thời tiết, điều tiết những tiểu vùng khí hậu trong vườn. Cõ lẽ ông cũng là người làm vườn thuộc số hiếm khi đặt không ít sách ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm tạo bonsai từ các quốc gia. Đó là phong cách Mỹ phóng khoáng, Nhật bài bản và cầu toàn, các nước châu Âu hướng đến sự phá cách khi tạo bonsai. Chắt lọc cho riêng mình, ông đã tìm một lối đi khác với phần đông những người chơi bonsai ở Đà Lạt, đó là tạo dáng cho bộ rễ rất cổ điển và đẹp.
 
Nếu như bên ngoài mở ra một màu xanh mát của bonsai thì phía trong ngôi nhà nhỏ, những tấm huy chương đủ loại được treo qua các mùa hội hoa xuân, trong đó có những tấm Huy chương Vàng rất giá trị từ Hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng đến với khu vườn đa phần là khách du lịch, nhiều hướng dẫn viên đã dẫn các đoàn khách nước ngoài đến khu vườn nhỏ mà đa dạng các thế bonsai này. Và cũng từ đó, bonsai Việt được xuất khẩu - đó là một niềm tự hào bởi sức hút từ những thế đứng. Nếu tính đến giá trị kinh tế từ bonsai, ông cũng đã có phần thành công, không còn những câu hỏi từ xung quanh rằng ông miệt mài hàng chục năm ròng để làm gì.
 
Tâm thế của một người chơi cây cảnh như thấm vào cách sống. Ông dạy con phải biết vươn lên khẳng định mình, học hành nên người. Cô con gái đầu Ngô Thùy Ánh Tuyết từng là học sinh giỏi Hóa, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, làm việc ở Hội đồng Anh và bảo vệ thành công Thạc sỹ ngành Phát triển quốc tế tại Anh, hiện đang trợ giảng tại một trường đại học ở Ý. Người con trai gắn với nghiệp công nghệ thông tin.
 
Con cái phương trưởng, khu vườn vẫn tươi mới và tĩnh lặng - lại là chốn gắn bó từ lúc mờ sương đến khi mặt trời lặn của người đàn ông sắp bước vào tuổi ngũ tuần. Những thế cây như những nét suy ngẫm chuyện đời - không chông chênh mà vững chắc từ cội rễ…
 
HẢI YẾN