Nam thanh niên liều mình nhảy xuống hồ cứu người đuối nước

05:11, 29/11/2016

Nghe tiếng tri hô, nam thanh niên đang giúp việc trong quán cà phê đã liều mình lao xuống hồ Đồng Nai (Bảo Lộc) cứu sống một cô gái bị đuối nước đang chới với giữa lòng hồ. Nam thanh niên có nghĩa cử cao đẹp đó là Nguyễn Minh Dương (23 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Nghe tiếng tri hô, nam thanh niên đang giúp việc trong quán cà phê đã liều mình lao xuống hồ Đồng Nai (Bảo Lộc) cứu sống một cô gái bị đuối nước đang chới với giữa lòng hồ. Nam thanh niên có nghĩa cử cao đẹp đó là Nguyễn Minh Dương (23 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).
 
Nguyễn Minh Dương, người liều mình lao xuống hồ Đồng Nai (Bảo Lộc) cứu người bị đuối nước
Nguyễn Minh Dương, người liều mình lao xuống hồ Đồng Nai (Bảo Lộc) cứu người bị đuối nước
Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối 28/11, tại hồ Đồng Nai Hạ thuộc khu vực đường Lê Hồng Phong (phường 1, TP Bảo Lộc), chị Lê Thị Ngọc Mai (25 tuổi, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc) đang chụp ảnh thì chẳng may trượt chân rơi xuống nước. Thấy hàng chục người tri hô, kêu cứu, Nguyễn Minh Dương từ trong quán cà phê chạy tới cởi bỏ giày, áo khoác nhảy xuống hồ cứu nạn nhân. 
 
Anh Dương cho biết: “Lúc đó, tôi đang ở trong quán cà phê thì thấy nhiều người tri hô có người bị đuối nước. Thấy vậy, tôi từ trong quán cà phê chạy ra lập tức lao xuống hồ để cứu nạn nhân. Khi quyết định lao xuống nước, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc làm sao cứu sống được nạn nhân đang bị đuối nước. Vì nước hồ sâu và lạnh, nên tôi bơi ra giữa hồ mất khoảng 3 phút mới đưa được nạn nhân vào bờ. Sau đó, tôi cùng mọi người đã sơ cứu cho nạn nhân rồi đưa đi Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu”.
 
May mắn thoát nạn, chị Lê Thị Ngọc Mai vẫn chưa hết hoàn hồn kể: “Trong lúc đang tạo dáng chụp hình bên hồ, chẳng may tôi trượt chân rơi xuống hồ. Vì nước quá sâu, tôi lại không biết bơi nên chới với chỉ biết kêu cứu vài tiếng rồi chẳng biết gì nữa. May mà có anh Dương liều mình nhảy xuống cứu, chứ không thì tôi mất mạng rồi. Tôi xin cảm ơn anh Dương đã cứu sống tôi”.
 
Được biết Nguyễn Minh Dương từ Bến Tre lên Bảo Lộc làm thuê được hơn 2 năm nay. Ban ngày anh làm thuê cho một cơ sở trồng cây kiểng tại Bảo Lộc. Vào buổi tối, Dương tranh thủ thời gian đi phụ giúp tại một quán cà phê bên bờ hồ Đồng Nai (Bảo Lộc) để kiếm thêm thu nhập.
 
HẢI ÐƯỜNG