Về thăm Khu Tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

08:06, 13/06/2017

Mới đây, chúng tôi có dịp về quê hương sông nước Vĩnh Long, vùng đất anh hùng, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, là quê hương của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. 

Mới đây, chúng tôi có dịp về quê hương sông nước Vĩnh Long, vùng đất anh hùng, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, là quê hương của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng. 
 
Chúng tôi đã đến thăm Khu Tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng. Đây là một công trình được tỉnh Vĩnh Long xây dựng (vào năm 2002, tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, trên diện tích 3,2 ha) để ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Phạm Hùng, là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hiện tại và tương lai.
 
Cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng tên thật là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11/6/1912 và mất ngày 10/3/1988. Quê hương của đồng chí Phạm Hùng là xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ phong trào thanh niên, học sinh khi mới 16 tuổi.
 
Khu Tưởng niệm gồm các hạng mục: Phòng Lễ tân là nơi đón tiếp khách đến tham quan. Phòng Trưng bày là nơi lưu giữ hình ảnh, hiện vật và tư liệu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng. Phòng Tưởng niệm là nơi đặt bức tượng bán thân của đồng chí Phạm Hùng cùng những bức phù điêu tạc một số câu nói của đồng chí lúc sinh thời và nhiều câu đối, lời điếu văn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ca ngợi tấm gương vì dân, vì nước của cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng. Ngoài ra, tại Khu Tưởng niệm còn có 3 hạng mục ngoài trời được phục chế: Phòng biệt giam tại Côn Đảo, ngôi nhà làm việc tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và phòng làm việc của đồng chí Phạm Hùng tại số 72, đường Phan Đình Phùng, Thủ đô Hà Nội. 
 
Vào tháng 6 năm 2012, Khu Tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng được Nhà nước cấp Bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia. Hàng năm, Khu Tưởng niệm đón tiếp nhiều tổ chức, cá nhân và du khách đến tham quan.
 
Dừng chân tại Khu Tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, chúng tôi thắp nén hương tưởng nhớ người con ưu tú của Tổ quốc; cảm nhận được sự trang trọng, thiêng liêng và cảm phục sự hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của đồng chí Phạm Hùng. 
 
BÙI TRƯỞNG