Cựu chiến binh Katơr Văn hết lòng vì cộng đồng

08:06, 07/06/2019

Trách nhiệm với công việc, gần gũi với bà con địa phương là những gì chúng tôi dễ dàng nhận thấy khi tiếp xúc với đồng chí Katơr Văn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phước Trung (Bác Ái, Ninh Thuận). Ông luôn là "lá cờ đầu" trong nhiều hoạt động, phong trào về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa... tại địa phương nên được cán bộ và Nhân dân hết lòng tin yêu và quý mến.

Trách nhiệm với công việc, gần gũi với bà con địa phương là những gì chúng tôi dễ dàng nhận thấy khi tiếp xúc với đồng chí Katơr Văn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phước Trung (Bác Ái, Ninh Thuận). Ông luôn là “lá cờ đầu” trong nhiều hoạt động, phong trào về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa... tại địa phương nên được cán bộ và Nhân dân hết lòng tin yêu và quý mến.
 
Ông Văn (bên trái) trao đổi công việc với cán bộ địa phương
Ông Văn (bên trái) trao đổi công việc với cán bộ địa phương
 
Năm 1973, khi vừa tròn 16 tuổi, ông Văn đã tình nguyện vào bộ đội tham gia đánh Mỹ trên chiến trường Bác Ái. Sau khi đất nước hòa bình, đến đầu năm 1976, ông phục viên trở về làm việc tại địa phương. Trong quá trình dài công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại xã Phước Trung như: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam. Dù ở vai trò nào, ông Văn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Hiện nay, với vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Hội CCB, ông luôn bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở.
 
Bên cạnh đó, ông Văn còn tích cực giúp đỡ hội viên, bà con địa phương trong phát triển kinh tế. Đơn cử, như đầu mùa mưa này tại xã Phước Trung, bà con địa phương đang tất bật chuẩn bị xuống giống cây hoa màu, do đó chúng tôi cũng khó gặp ông Văn hơn bởi ngoài làm việc tại cơ quan, ông Văn còn bận rộn đi cơ sở để vận động hội viên, bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp đỡ xây dựng các nhóm vần đổi công... Được sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, chúng tôi trực tiếp đến thôn Đồng Dày để trao đổi và hiểu hơn về công việc của ông Văn. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi là sự giản dị, gần gũi khi ông xắn tay áo giúp đỡ hội viên Hội CCB để cày đất. Tạm gác công việc, ông chia sẻ: Chỉ có cách gần dân, sát dân mới giúp những người cán bộ địa phương như chúng tôi phục vụ tốt cho Đảng, cho Nhân dân. Anh Chamaléa Phiên, nông dân thôn Đồng Dày chia sẻ: Năm nay, mưa sớm hơn dự kiến nên bà con mình chưa kịp chuẩn bị thuê công lao động. Nhưng may mắn là có chú Văn, chú đã chủ động gặp gỡ bà con địa phương, thành lập hai 2 tổ vần đổi công với 40 thành viên và sắp xếp lịch làm công nên nhờ đó mà gia đình mình có công lao động để làm đất, gieo trồng kịp thời vụ.
 
Không dừng lại ở đó, ông Văn còn là “hạt nhân” giúp cấp ủy, chính quyền xã Phước Trung trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Là thành viên tổ hòa giải của thôn Rã Trên, ông đứng ra giải quyết ổn thỏa nhiều mâu thuẫn, tranh chấp giữa các cặp vợ chồng, gia đình, hàng xóm. Đồng thời, ông còn gắn kết bà con địa phương thông qua các hoạt động văn hóa - xã hội, vận động làm đường giao thông nông thôn...
 
Đồng chí Ta Yên Xốn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung cho biết: Qua nhiều năm liền đảm nhận các vai trò quan trọng tại địa phương và hiện nay là Chủ tịch Hội CCB, với tinh thần trách nhiệm, sự am hiểu phong tục, tập quán của người Raglai, ông Văn không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng mà còn là gương sáng để cán bộ, Nhân dân địa phương học tập và noi gương.                                
 
LÊ THI