Ấm lòng giữa dịch Covid-19

02:04, 01/04/2020

(LĐ online) - Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, những hành động thiết thực và việc làm ý nghĩa của nhiều tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã làm ấm lòng thêm khi cuộc chiến chống dịch đang vào giai đoạn cam go, quyết liệt nhất.

(LĐ online) - Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, những hành động thiết thực và việc làm ý nghĩa của nhiều tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã làm ấm lòng thêm khi cuộc chiến chống dịch đang vào giai đoạn cam go, quyết liệt nhất.
 
Hai chị em Bảo Trân đập heo đất lấy tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Hai chị em Bảo Trân đập heo đất lấy tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
 
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” là suy nghĩ của cô bé Phạm Nguyễn Bảo Trân – 12 tuổi, hiện ngụ tại tổ dân phố Hợp Thành (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương). Sau khi xem tivi thấy lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, em liền đập heo đất lấy toàn bộ số tiền hơn 2,2 triệu đồng rồi nhờ mẹ chở đến trụ sở Công an thị trấn để ủng hộ. Đây là số tiền hai chị em Bảo Trân tiết kiệm từ tiền lì xì Tết và nhịn ăn quà vặt hàng ngày. “Thấy hình ảnh các chú công an, bộ đội, các bác sĩ, y tá… đang ngày đêm căng mình để chống dịch, con cũng muốn góp một phần nhỏ để cùng chung tay chống lại dịch Covid-19. Con hy vọng sẽ góp sức cùng mọi người sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19” - Bảo Trân chia sẻ.
 
Còn với bà Vũ Thị Đấu ở tổ dân phố Đồng Tâm (thị trấn Lạc Dương), năm nay đã 74 tuổi, tối nào bà cũng xem các bản tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, bà nghĩ mình cũng phải làm gì đó để góp sức cùng cả nước chống dịch. Thế là không ngần ngại, bà quyết định cầm số tiền 5 triệu đồng nhờ đứa cháu chở lên UBND thị trấn Lạc Dương để ủng hộ. Đây là toàn bộ số tiền bà dành dụm từ việc trồng mớ rau, nuôi con gà để có thêm đồng ra, đồng vào ngoài tiền lương hưu. Khi hỏi về việc làm đầy ý nghĩa này, bà Đấu xua tay: “Có gì đâu, khi đất nước đang khó khăn thì mỗi người dân góp một ít cũng là trách nhiệm mà”.
 
Còn tại thành phố Đà Lạt, 2 ngày nay, nhiều người bán vé số đến tiệm Tóc yêu và Quang – 36 Nguyễn Trãi (Phường 10) để nhận những gói lương thực được tiệm phát tặng. Với suy nghĩ “hạnh phúc là được chia sẻ”, anh Nguyễn Thanh Quang – Chủ tiệm đã quyết định dành ra một số tiền mua gạo, mì tôm, nước tương… để phát cho những người bán vé số khi nghe tin dừng phát hành xổ số đến hết ngày 15/4. Chỉ trong 2 ngày qua (từ 31/3), hơn 100 phần quà đã đến tay nhiều người bán vé số trên địa bàn. “Mình cũng không có nhiều, nhưng thấy mấy cô chú bán vé số những ngày này khi không đi bán sẽ gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ họ phần nào. Mình cũng mong “Ai thực sự cần xin hãy lấy 1 phần” để nhiều người được hỗ trợ. Thật vui khi khách hàng thấy việc làm của mình nhiều người đã sẵn sàng ủng hộ, người thì vài thùng mì, người thì bao gạo, người thì chuyển khoản vài trăm… để cùng tiệm mua thêm gạo, mì giúp thêm được nhiều người đang gặp khó khăn hiện nay” - anh Quang cho hay.
 
Tiệm Tóc yêu và Quang tặng những phần quà cho người bán vé số
Tiệm Tóc yêu và Quang tặng những phần quà cho người bán vé số
 
Cầm trên tay gói quà được tiệm Tóc yêu và Quang trao tặng, chị Cao Lê Ngọc Hân (Phường 2, Đà Lạt) xúc động: “Tôi thật sự không biết nói thế nào để cảm ơn, vì gia đình đang quá khó khăn. Tôi hiện nuôi 2 con nhỏ; trong đó, 1 cháu bị bệnh, hàng ngày cuộc sống của 3 mẹ con đều dựa vào nguồn thu nhập từ công việc bán vé số. Nghỉ bán tôi không biết lấy đâu ra tiền để nuôi con, nghe ở đâu cho thì đi lấy để mấy mẹ con sống tạm qua 15 ngày này”.  
 
Còn vô số những hành động đẹp trong đợt dịch bệnh này ở khắp mọi nơi. Đó là những tình cảm, những tấm lòng, sự sẻ chia với tinh thần “Tương thân tương ái” để cùng góp sức chiến thắng đại dịch Covid-19. 
 
TUẤN HƯƠNG