''Đà Lạt quê hương em'' qua tranh học sinh tiểu học

12:10, 13/10/2020

(LĐ online) - Đó là chủ đề do gần 200 học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt vẽ, được triển lãm sáng nay (13/10) tại sân trường, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. 

(LĐ online) - Đó là chủ đề do gần 200 học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt vẽ, được triển lãm sáng nay (13/10) tại sân trường, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.
 
Rất đông học sinh vui thích xem triển lãm
Rất đông học sinh vui thích xem triển lãm
 
Sau mấy tuần phát động, Nhà trường đã nhận được gần 200 tác phẩm tranh do các em khối lớp 3, 4 và 5 vẽ bằng chất liệu sáp và màu nước. Đề tài các em tập trung vẽ nhiều nhất gồm những nét đặc sắc của thành phố Đà Lạt, đó là cảnh đẹp về thiên nhiên và về kiến trúc. 
 
Chăm chú
Chăm chú
 
Bằng trí óc tưởng tượng phong phú và tâm hồn hồn nhiên, thành phố du lịch nổi tiếng được các em mô tả với bầu trời xanh trong và mây trắng; với đồi núi nhấp nhô cùng những con suối xanh trong, những con đường uốn lượn mềm mại. Đó là những đường hoa Anh đào, những khóm hoa muôn sắc màu bên vệ đường đi… Và đó còn là những công trình kiến trúc nổi tiếng như Trường Cao đẳng Sư phạm, Nhà ga xe lửa, Dinh III, Tháp Bảo xá lợi Phật ở Thiền viện Trúc Lâm, Quảng trường Lâm Viên. Đó là nhà trong phố, phố trong rừng thật nên thơ và thân thiện… 
 
Lãnh đạo Trường Tiểu học Phan Như Thạch cho biết, triển lãm tranh tổ chức trong 3 ngày (13-15/10) để các em thưởng thức. Hoạt động vừa chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh Lâm Đồng diễn ra tại thành phố Đà Lạt; đồng thời, thông qua trực quan sinh động sẽ góp phần bồi dưỡng tri thức và tâm hồn ở các em về tình yêu quê hương đất nước hiệu quả nhất.
 
Anh đào và Quảng trường Lâm Viên
Anh đào và Quảng trường Lâm Viên

 

Nhà Ga xe lửa
Nhà Ga xe lửa

 

Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
 
MINH ĐẠO