Chơi toàn "hàng" ngoại, Philippines vẫn thua đau Brunei

09:11, 16/11/2011

Trong trận đấu cuối cùng ở bảng B, U23 Philippines quyết tâm có chiến thắng trước đối thủ yếu hơn. Dù có trong tay cả chục cầu thủ nhập tịch, thầy trò Michael Weiss vẫn để Brunei thắng ngược với tỷ số 2-1.

Niềm vui chiến thắng của U23 Brunei
Niềm vui chiến thắng của U23 Brunei
Trong trận đấu cuối cùng ở bảng B, U23 Philippines quyết tâm có chiến thắng trước đối thủ yếu hơn. Dù có trong tay cả chục cầu thủ nhập tịch, thầy trò Michael Weiss vẫn để Brunei thắng ngược với tỷ số 2-1.

Sau khi để thua Myanmar và U23 Việt Nam, Philippines lẫn Brunei đều quyết tâm có chiến thắng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Với dàn cầu thủ nhập tịch, Philippines sớm biến ưu thế trên sân trở thành bàn thắng ở phút thứ 9. Sau cú cướp bóng, Beloya đi bóng rồi dứt điểm chéo góc, mở tỷ số 1-0 cho Philppines.

Dù không cầm bóng nhiều, Brunei cũng có bàn gỡ hòa tầm 9 phút sau. Tiền đạo Adil đi bóng dũng mãnh qua 2 cầu thủ đối phương, rồi lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ môn Rolland Muller ở tư thế đối mặt. Bàn thắng này vô tình khiến các chân sút Philippines nóng vội và bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Liên tiếp các phút 32 và 35, Beloya rồi Hartmann có pha đối mặt thủ môn Brunei, nhưng đều không thắng được phản xạ của thủ môn đối phương. Phút 40, tiền vệ Porteria lại sút bóng ra ngoài từ khoảng cách 7m, dù đã kỹ lưỡng chỉnh bóng mới dứt điểm. Phút 44, Brunei trừng phạt đối thủ với một pha chớp thời cơ ghi bàn cực nhanh. Từ pha bắt bóng không gọn của thủ môn Muller, Reduan lao vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo vàng.

Thế trận ở hiệp 2 thể hiện khả năng chơi phòng ngự tập trung của Brunei. Không chỉ bảo toàn kết quả, Brunei chút nữa có bàn thứ 3 vào phút 78. Rất may cho Philippines, thủ môn Muller đã bay người vẫn kịp dùng chân phá bóng đi qua xà.

Philippines đã có hai cơ hội ghi bàn ở các phút 56 và 82, nhưng cả hai lần, cú sút của các chân sút áo trắng đều bị xà ngang từ chối. Dù có tới cả chục cầu thủ nhập tịch, Philippines cay đắng nhìn 3 điểm vào túi đối phương. Còn Brunei cũng có chiến thắng ngọt ngào đầu tiên để chia tay SEA Games 26, đồng thời đẩy chính Philippines xuống cuối bảng.
 
(Theo vnmedia)