"Phế truất" Indonesia, Malaysia dẫn đầu bảng

09:11, 18/11/2011

An tâm với tấm vé đi tiếp, HLV Rahman Darmawan bố trí khá nhiều cầu thủ dự bị ra sân ở trận tiếp Malaysia. Đội hình thiếu đồng bộ, chủ nhà đã để thua sát nút đối thủ dày dặn kinh nghiệm ngay ở Bung Karno và đánh chấp nhận gặp U23 Việt Nam ở bán kết.

An tâm với tấm vé đi tiếp, HLV Rahman Darmawan bố trí khá nhiều cầu thủ dự bị ra sân ở trận tiếp Malaysia. Đội hình thiếu đồng bộ, chủ nhà đã để thua sát nút đối thủ dày dặn kinh nghiệm ngay ở Bung Karno và đánh chấp nhận gặp U23 Việt Nam ở bán kết.


Trận chung kết của "bảng tử thần" diễn ra hấp dẫn với sự góp mặt của chủ nhà Indonesia và Malaysia. Do tự tin vào tinh thần và lối chơi của đội nhà, HLV Darmawan đã cất cả đội trưởng Egi lẫn tiền đạo Wanchai trên ghế dự bị. Việc vắng khá nhiều trụ cột, đội chủ nhà nhập cuộc khó khăn trước kình địch Malaysia.

ĐKVĐ Malaysia luôn áp dụng lối chơi phòng ngự tập trung và liên tục vào bóng áp sát. Với lối chơi phòng ngự - phản công có ý đồ, đội khách liên tục gây ra sóng gió trước cầu môn của đối phương. Bất ngờ phút 14, tiền đạo Zakaria dính chấn thương và buộc HLV o­ng Kim Swee phải đưa Ibrahim Shiahrul vào sân để thay thế.

Đúng 3 phút có mặt trên sân, cầu thủ số 18 bất ngờ trở thành người hùng của đội nhà. Từ pha tỉa bóng của Izzaq Farris, Shiahrul dốc bóng dũng mãnh và sút bóng chéo góc, mở tỷ số 1-0 cho U23 Malaysia. Sau bàn thua, nhiều cầu thủ Indonesia xuống tinh thần và bắt đầu để đối thủ lấn lướt. Phút 24, hậu vệ Mohd Shas có pha lắc bóng thót tim 80 vạn CĐV đội chủ nhà. May mắn cho Indonesia khi bóng chạm vào một cầu thủ làm tường rồi bật cột đi ra ngoài.

Những phút tiếp theo, Indonesia cố gắng triển khai bóng nhờ sự tích cực của Lukas Mandowen. Phút 46 rồi 58, Lukas chọc khe thuận lợi cho Titus Bonai băng xuống đối mặt với thủ thành Khairul Chemat. Tiếc rằng tiền đạo của đội bóng áo đỏ lại sút bóng ra ngoài ở tư thế đối mặt.

Indonesia tấn công miệt mài, nhưng vẫn khó khoan thủng hàng thủ chơi tập trung của đối phương. Không những thế, thủ môn Andritany liên tục phải đối mặt với những pha vây hãm của đối thủ. Tới phút 75, HLV o­ng Kim Swee bất ngờ bị truất quyền chỉ đạo, U23 Malaysia vẫn bảo toàn thắng lợi 1-0 tới kết thúc trận đấu.

Để thua trận đầu tiên ở SEA Games 26, Indonesia ngậm ngùi chia tay ngôi đầu bảng. Ở bán kết, thầy trò Darmawan sẽ đụng độ đối thủ mà họ muốn tránh là U23 Việt Nam, vào ngày 19/11 tới đây. Còn Malaysia tiếp tục chứng tỏ vì sao mình đang giữ tấm HCV ở môn bóng đá nam. Ở trận bán kết tới, Malaysia sẽ gặp lại đối thủ họ từng đá ở VFF Cup 2011 - U23 Myanmar.

* Trận còn lại của bảng A, U23 Thái Lan chia tay giải với một thất bại 0-2 trước Singapore. Do bị loại từ trước, đội bóng xứ chùa vàng chơi rời rạc ở trận này. Phút 45, tiền vệ Gabriel bất ngờ ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Singapore, sau một lỗi phòng ngự của hàng thủ Thái Lan.

45 phút còn lại, các chân sút Thái Lan như Rangsiyo, Nuraphol, Thaweecha đều bất lực trước cầu môn của Mahbud. Tới phút 87, tiền vệ Shiharul ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo đỏ và đẩy Thái Lan xuống áp chót bảng xếp hạng tại bảng A.
 
(Theo vnmedia)