Thật cơ cực cho cháu tôi!

09:05, 03/05/2018

Lơ Mu Du Lyét (sinh ngày 2/7/2010), lớn lên trong một gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cha mẹ làm nông, quanh năm lo "chạy" ăn từng bữa.

Lơ Mu Du Lyét (sinh ngày 2/7/2010), lớn lên trong một gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cha mẹ làm nông, quanh năm lo “chạy” ăn từng bữa.
 
Du Lyét vẫn hồn nhiên bên thầy cô và bạn bè
Du Lyét vẫn hồn nhiên bên thầy cô và bạn bè
Gia cảnh quanh năm túng thiếu, hai lao động chính nhưng làm không đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày cho gia đình một phần do thiếu đất sản xuất, cộng thêm kỹ thuật canh tác lạc hậu và quan trọng hơn bởi cha mẹ của Du Lyét là người khuyết tật. Cha của Du Lyét - anh Kră Jăn Ha Tri (SN 1977) và mẹ là Lơ Mu K’Lok (SN 1976) cả hai đều bị câm điếc. Cùng cảnh ngộ, hai người đến với nhau và sinh ra Du Lyét. Thật không may, Du Lyét sinh ra cũng bị câm điếc bẩm sinh.
 
“Bản thân bị câm điếc, tự lo cho mình đã khó, nay lại có thêm cháu Du Lyét. Thật cơ cực cho cháu tôi” - người nhà của chị K’Lok than thở.
 
Mới sinh ra đã khổ, nhưng ai cấm trẻ con có cuộc sống vô tư, hồn nhiên. Du Lyét cũng vậy, em đang học tại Trường Khiếm thính Lâm Đồng, hàng ngày vẫn hồn nhiên bên thầy cô và bạn bè. 
 
Sau những ngày học tập ở trường, Du Lyét về sống với cha mẹ tại Thôn 1, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
 
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: Báo Lâm Đồng
 
Địa chỉ: 
 
Số 38 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
ĐT: 0263.3811383
 
Hoặc:
 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng,
 
Địa chỉ: 
 
Số 01 Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 
 
ĐT: 0263.3561357
 
Tên tài khoản: 
 
TỈNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ LÂM ĐỒNG
 
Số tài khoản: 102010000337988
 
Ngân hàng Công thương chi nhánh Lâm Đồng - VietinBank     
             
TS