Dọc dài miền Trung cùng nhà báo Nguyễn Chí Long

10:10, 19/10/2017

Dọc dài miền Trung là tuyển tập văn xuôi - báo chí gồm 56 bài viết của nhà văn, nhà báo Nguyễn Chí Long được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết của ông đăng trên báo chí trung ương và địa phương qua hơn 20 năm đi và viết. Đó là những miền đất mà ông đã đi qua, những nơi ông đã đến, những con người ông gặp gỡ... tất cả được ghi lại bằng cái tâm, cái tình nồng ấm. 

Dọc dài miền Trung là tuyển tập văn xuôi - báo chí gồm 56 bài viết của nhà văn, nhà báo Nguyễn Chí Long được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết của ông đăng trên báo chí trung ương và địa phương qua hơn 20 năm đi và viết. Đó là những miền đất mà ông đã đi qua, những nơi ông đã đến, những con người ông gặp gỡ... tất cả được ghi lại bằng cái tâm, cái tình nồng ấm. 
 
Tuyển tập “Dọc dài miền Trung”
Tuyển tập “Dọc dài miền Trung”
Là người lính bước ra từ cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, con đường của ông chọn vốn là đường binh nghiệp, nhưng khi đất nước yên bình, Nguyễn Chí Long luôn canh cánh một “món nợ”, ông cảm thấy “nợ với đời”, nợ nhân dân đã nuôi dưỡng, bao bọc, chở che cho ông và đồng đội trong suốt những năm tháng hy sinh gian khổ của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mê cầm bút từ “thời hoa lửa” (tên tập bút ký - truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Chí Long), ở tuổi gần 50 Đại tá Nguyễn Chí Long mới được thỏa sức với nghiệp văn bút khi “rẽ sang” làm đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại Lâm Đồng. Nghề báo phải đi mới có thể viết, càng đi nhiều, càng viết hay, “đi khổ, viết sướng”, không ngại mình đã có tuổi, bất cứ nơi đâu những nhà báo trẻ đến được ông đều có thể đến. Những ngày dầm mưa dãi nắng ở rốn lũ Cát Tiên, rong ruổi qua 2 tỉnh 5 huyện vượt dòng Krông Nô để đến với đồng bào vùng sâu 3 xã Đầm Ròn, khi di dời đàn voi Tánh Linh (Bình Thuận) và buôn Đôn (Đắk Lắk)... Ngòi bút của ông có mặt trên mọi lĩnh vực đời sống, kịp thời phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh, kịp thời phát hiện những tấm gương điển hình trong sáng tạo, lao động, sản xuất, học tập; lên án những cái xấu, những điều sai trái bằng tinh thần thẳng thắn, không khoan nhượng bằng trách nhiệm của người cầm bút.
 
Khoan hãy bàn đến tài, người cầm bút trước hết phải có tâm trong sáng. Nguyễn Chí Long là một người cầm bút có tâm, cái tâm thôi thúc ông miệt mài đi và viết, viết đến tuổi “xưa nay hiếm” vẫn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chưa muốn ngơi nghỉ. “Dọc dài miền Trung” là đứa con tinh thần thứ 3 của nhà văn, nhà báo Nguyễn Chí Long vừa được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành sau tập bút ký - truyện ngắn “Thời hoa đỏ” và ký sự “Sức sống của cuộc vận động” đã thể hiện sức viết bền bỉ của một cây bút “không có tuổi”. Lâm Đồng cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc Tuyển tập “Dọc dài miền Trung” của nhà văn, nhà báo Nguyễn Chí Long.
 
Q.UYỂN