Tháng Giêng

04:01, 25/01/2011

Đã qua khô giá lụi tàn / Tháng Giêng rạo rực ngỡ ngàng non tơ / Thời gian ơi! Tự bao giờ / Cứ trôi mải miết không chờ đợi ai.

Đã qua khô giá lụi tàn
Tháng Giêng rạo rực ngỡ ngàng non tơ
Thời gian ơi! Tự bao giờ
Cứ trôi mải miết không chờ đợi ai.

Xuân sang tháng rộng ngày dài
Tháng Giêng mở hội cho người tìm nhau
Bén duyên ăn một miếng trầu
Bừng tươi hoa nắng, sắc màu lung linh.

Chớp mi giấu chút duyên tình
Tháng Giêng tràn ngập môi mình môi ta
Bông hồng ai nở chiều qua
Màu hoa lửa cháy hương hoa thơm nồng.

Tháng Giêng ơi có nhớ không?
Lòng ta bao tháng năm ròng xa quê
Xế chiều còn chút đam mê
Mang niềm thương nhớ tìm về tháng Giêng.
 
Nguyễn Cát Chuyển