Thơ cho những cơn mưa mùa

04:01, 25/01/2011

Thời tiết cũng như em - đâu khác / Chẳng nắng quanh năm, đôi lúc mưa vùi / Để con đường bỗng khác, quán quạnh hiu / Để những bông hoa vàng tả tơi rơi rụng.

Thời tiết cũng như em - đâu khác
Chẳng nắng quanh năm, đôi lúc mưa vùi
Để con đường bỗng khác, quán quạnh hiu
Để những bông hoa vàng tả tơi rơi rụng.

Để anh lắng nghe từng con sông con suối
Lẳng lặng trôi về, lẳng lặng mênh mông
Để em co ro ra phố một mình
Để anh nhớ nụ cười em trong nắng.

Để anh nhớ bài học về nỗi nhớ
Viết tên người trên lá biếc thả trôi
Nỗi nhớ anh, em có nhặt bao giờ?
Mà đợi mãi em chưa về cùng phố.

Em cũng giống như cơn mưa đâu khác.

Khuê Việt Trường