Đầu xuân Tân Mão

02:02, 06/02/2011

Mở tờ lịch đầu xuân Tân Mão / Nghe niềm vui, vui những hai lần / Ngày bình minh non nước sang xuân / Trùng sinh nhật tám mốt năm tuổi Đảng.

Mở tờ lịch đầu xuân Tân Mão
Nghe niềm vui, vui những hai lần
Ngày bình minh non nước sang xuân
Trùng sinh nhật tám mốt năm tuổi Đảng (*).

Phải lịch sử nên duyên hò hẹn
Hay niềm vui Dân, Nước mong chờ?
Mà quyện hòa khúc nhạc vần thơ
Nghĩa Đảng, tình Dân, hồn Non Nước!

Xuân rạo rực mênh mang trời đất
Mở mùa cây trái mượt mà xanh
Xuân dạn dày tuổi Đảng quang vinh
Màu cờ Đảng rạng hào quang đất nước.

Ngày xuân ấm, nắng tươi màu hạnh phúc
Đất nước đi lên hội nhập toàn cầu
Ngày xuân vui, gió lộng muôn chiều
Đảng khai hội, nêu cao nền dân chủ.

Xuân Tân Mão - một mùa xuân Song Hỷ
Nghĩa Đảng - tình Dân ấm đất trời!

LÊ ANH PHONG


(*) (Nguyên đán, 1/Giêng/Tân Mão - Sinh nhật Đảng, 3/2/2011)