Đêm cuối năm của người xa xứ

03:02, 16/02/2011

Đêm cuối năm trước bàn thờ tiên tổ! / Khói hương phảng phất một trời quê / Người xa xứ ngồi trầm tư đốt thuốc / Đợi giờ thiêng cũ - mới đón xuân về.

Đêm cuối năm trước bàn thờ tiên tổ!
Khói hương phảng phất một trời quê
Người xa xứ ngồi trầm tư đốt thuốc
Đợi giờ thiêng cũ - mới đón xuân về.

Phút linh cầu từ khai thiên lập địa
Đời nối đời con cháu tiếp cha ông
Dẫu lưu lạc nơi tận cùng trời đất
Đêm giao thừa rạo rực nhớ - thương - mong!

Mâm ngũ quả kính dâng người đã khuất
Cám ơn! Người tạo lập trở về quê
Một ly rượu! Một nén nhang tưởng niệm!
Mỗi tết - xuân vẫn gọi giục ta về!

Quê hương ta! Lòng xa da diết nhớ
Những cánh đồng bát ngát lúa vàng bông
Làng tấp nập râm ran lời chúc tuổi
Nào! Nâng ly ta uống đón xuân hồng!

Thời gian chảy qua luân hồi nghiệp sống
Mỗi con người đính chặt một miền quê
Nơi chôn nhau! Khi trở về với đất!
Ngày chia xa ai chẳng hẹn quay về.

Phút linh thiêng trước bàn thờ tiên tổ
Thắp nén nhang tưởng nhớ những đời qua
Người đang sống xin cùng người đã khuất
Hết lòng trung hiếu với ông cha!

DƯƠNG GIA LỄ