Lặng thầm niềm vui

04:02, 24/02/2011

Đêm trở mình / Nghe tiếng gió / Lạnh hai vai / Manh áo blouse

(Tặng những người khoác blu trắng.)

Đêm trở mình
        Nghe tiếng gió
Lạnh hai vai
        Manh áo blouse    
Thiêm thiếp ngủ
        Hàng cây ngoài cửa sổ
Những tiếng rên
        Như muối xát lòng
Lặng thầm
        Phiên trực đêm nay
Lòng rưng rức bao
        Bao điều xa xót
Nỗi đau
        Không thể nào chia sớt
Khi con người
        Giữa hai bờ tử - sinh
Bông hoa cho đời
        Sau mỗi bình minh
Khi thức giấc
        Bệnh nhân rạng rỡ
Đôi môi khô
        Nụ cười hé nở
Là niềm vui
        Hạnh phúc riêng mình.

DIỆP VI