Mẹ

02:03, 09/03/2011

Ai đã đặt từ đầu/Tiếng để con gọi “mẹ”/Chỉ một từ duy nhất/Mà bổng trầm… thiêng liêng

Ai đã đặt từ đầu
Tiếng để con gọi “mẹ”
Chỉ một từ duy nhất
Mà bổng trầm… thiêng liêng

Ai đã đặt chiều sâu
Vào bao la tiếng mẹ
Ai gọi âu yếm thế
Trước dạt dào nguồn sông

Sông chảy từ lòng mẹ
Sóng sánh một cung trầm
Thanh cao và đằm thắm
Dòng sông đầy thi ca.

Mẹ là nắng long lanh
Khởi đầu cho ngày mới
Mẹ là mây vời vợi
Trên chiều dài quê hương

Bây giờ mẹ là sương
Giăng đầy trong ký ức
Và thơ đành bất lực
Không đủ lời yêu thương.