Vá nắng

02:03, 09/03/2011

Người đàn bà ngồi vá nắng/Vạt trôi trên đồi vạt lăn xuống hồ xanh/Và… có vạt lênh đênh trên mặt vải/Nắng lên màu thành một bức tranh...

Người đàn bà ngồi vá nắng
Vạt trôi trên đồi vạt lăn xuống hồ xanh
Và… có vạt lênh đênh trên mặt vải
Nắng lên màu thành một bức tranh

Người đàn bà bụm từng vạt nắng
Ngậm câu thơ "bên cạnh cuộc đời"
Người ngày xưa sống cùng thành phố
Thao thức gió về lạnh tiếng lá rơi
Nắng cứ đi qua gầy con hẻm nhỏ
Người đàn bà lượm từng vạt ra phơi
Bước rưng rức dẫm chân nhau mòn lối
Không song đôi nhưng chung một khoảng trời

Có hôm đi về gió lùa ngược dốc
Mắt chào nhau, tim cứ gõ bồi hồi
Yêu bây giờ, thương ngày xưa quá đỗi
Có ai ngồi vá nắng rưng rưng

                                                 NGUYỄN TẤN ON