Em có chờ ta không?/Ơi vọng phu thời hiện đại!/Ta – cánh chim hoang mê mải/Một góc trời phiêu bạt lênh đênh...
Em có chờ ta không?
Ơi vọng phu thời hiện đại!
Ta – cánh chim hoang mê mải
Một góc trời phiêu bạt lênh đênh
Em sẽ chờ ta chứ? Vọng phu
Kẻ lãng du quên người ngóng đợi
Vắt kiệt đời trong kiếp tha hương
Tóc nhuốm gió sương ao ước
ngả đầu lên ngực vợ
Em sẽ chờ ta chứ? Vọng phu
Dẫu mai ta trở về tơi tả
Tay trắng ta ăn mày tất cả
Thì trái tim có hóa đá không em?
Em sẽ chờ ta chứ? Vọng phu
Cho đến khi chẳng thể nào chờ nữa
Chỉ một điều xin em hãy nhớ
Chớ bồng con lên núi cao
Đất nước đã qua nhiều người vợ
Hàng ngàn năm hóa đá trong chồng.
HOÀNG TRỌNG HÀ
(in trong tuyển: CÁNH CÒ XỨ TUYẾT
gồm 99 bài thơ “Quê Việt” xuất bản tại Vác – sa – va)