Đêm Bảo Lộc

04:01, 04/01/2012

Đam Bri đêm huyền ảo/Dòng thác phơi ngực trần tuột áo,/ầm ào khúc hát rừng khuya…
 

Đam Bri đêm huyền ảo
Dòng thác phơi ngực trần tuột áo,
ầm ào khúc hát rừng khuya…
Những đồi dâu xanh im bên kia
Chầm chậm con tằm nhả kén,
Những cây chè đón giọt sương khuya đến
Trở mình búp nở làn hương…
Nhà ai đó vang tiếng cười sóng sánh
Vỡ toang phố núi tiếng chiêng khua…
Bập bùng B’laosrê lửa trại
Lễ đâm trâu mừng lúa mới đầu mùa,
Cần rượu vít cong con suối
Chếnh choáng môi mềm, ché ngả trời nghiêng .
Đêm linh thiêng,
Gió lay gọi thần sông, thần núi
Đại ngàn đâu, về lại chốn xưa này
B’lao ơi, B’lao…!

HÀ BÌNH MINH

11/2011